04:20 EDT Thứ năm, 18/07/2024
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM CỦA VP ĐIỂU PHỐI NTM HÀ TĨNH "GƯƠNG MẪU, CHỦ ĐỘNG, TÂM HUYẾT, KHOA HỌC, HIỆU QUẢ"

Menu Hệ thống

Tư vấn chính sách
Văn bản Pháp luật
Văn bản Pháp luật
Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Công báo Hà Tĩnh
Báo Nông nghiệp Việt nam
Khuyến nônng Việt Nam
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

TRANG CHỦ » Tin Tức » Hoạt động các địa phương » huyện Nghi Xuân


Đối tác chiến lược ngành in bạt quảng cáo

in bạt hiflex - in decal pp - in decal ngoài trời - in băng rôn

Nghi Xuân: Tết Trung thu ở làng đảo Hồng Lam

Thứ ba - 13/09/2016 12:55

Tối ngày 12/9, nhóm " thiện tâm" và "mái ấm hướng thiện" của tỉnh Hà Tĩnh cùng phối hợp với ban chấp hành đoàn xã Xuân Giang, tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng ở thôn Hồng Lam, một thôn nằm giữa vùng cù lao bốn bề sông nước, đang có nhiều trẻ đến trường bằng những chuyến đò ngang.

Tết Trung thu ở vùng sông nước này bỗng trở nên rộn rã tiếng cười hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ bên bờ sông. Em nguyễn Thị Tâm học sinh lớp 4A trường tiểu học thôn Hồng Lam  nói: “Con vui lắm, vì mỗi năm có một mùa Trung thu nên chúng con rất mong đợi. Năm ngoái, con cũng được tặng quà Trung thu nhưng năm nay là vui nhất, có được các bác lãnh đạo xã, các cô chú trong đoàn hướng thiện về chung vui với chúng con”.

Mới 7h tối, các cháu học sinh Trường Tiểu học Hồng Lam đã mặc đồng phục tươm tất với tâm trạng háo hức chờ đón và niềm vui như vỡ òa khi những món quà trung thu có ý nghĩa được các bác lãnh đạo địa phương, các cô chú trong nhóm từ thiện " mái ấm hướng thiện" và  "thiện tâm" của tỉnh Hà Tĩnh trao tặng cho từng em. Đêm rằm Trung thu càng vui vẻ, rộn ràng với màn múa lân và sự xuất hiện của chú Cuội cùng chị Hằng Nga bên các em nhỏ. Đại diện 2 nhóm từ thiện đã trao tặng 34 suất quà cho các cụ già cả neo đơn và các cháu tàn tật, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Ôm chặt món quà nhỏ trong lòng, nhiều em chẳng muốn rời xa đêm hội trăng rằm nơi vùng làng đảo nhưng Bố, Mẹ cứ hối hả thúc giục ra về  bởi trời lại sắp mưa nặng hạt.

Đêm rằm Trung thu trên "ốc đảo" Hồng Lam với sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương với sự giúp đỡ của 2 nhóm " thiện tâm" và " mái ấm hướng thiện" đã làm cho không khí đêm rằm thêm ý nghĩa, niềm vui của người dân và các cháu như được nhân lên bội phần.

Ông Nguyễn Thế Lục, thôn trưởng Hồng Lam cho biết, cuộc sống của người dân trên vùng "ốc đảo"so với trước đã có nhiều khởi sắc, kinh tế khấm khá hơn xưa, hai bên bến đò đã được đầu tư tu sửa, phần nào giúp bà con đi lại thuận tiện. Mặc dù vậy, việc chăm sóc trẻ em, thế hệ tương lai trên địa bàn thôn vẫn cò nhiều hạn chế rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Theo Đậu Hà Hồng Quang/Nghi Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện Hình ảnh



Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Số xã về đích (đạt 19/19 tiêu chí)?

Tổng số tiêu chí đạt chuẩn?

Tổng mức độ tiến bộ của tất cả các tiêu chí (theo phương pháp chấm điểm)?

Phương án khác?

Thời tiết - Tỷ giá

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 421

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 412


Hôm nayHôm nay : 34643

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 788184

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64774128